Người đàn ông dọa đốt tiệm vàng để “xin đểu” 200 triệuNgười đàn ông đeo khẩu trang, cầm theo can xăng đi vào tiệm vàng quăng tờ giấy có nội dung “xin 200 triệu đồng, nếu không cho sẽ đốt tiệm” khiến nhiều người một phen khiếp vía.
Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mắc ung thư đã khỏe mạnh và đi lạiNhờ các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, cậu bé Trần Đại Phú mắc ung thư xương đã được ghép xương thành công và đã đi được trên đôi chân của mình.
Tông xe chết người vì cho rằng bị “xin và cười đểu”Bức xúc vì cho rằng 2 thanh niên đi xe máy chặn xe ô tô mình để xin và cười đểu, Khổng Cao Trí đã lái ô tô tông thẳng vào 2 người này, làm 1 người chết tại chỗ.
00:29Xin tiền không được, nhóm côn đồ vác dao, mã tấu đập phá quán karaokeXin "đểu" 2 triệu đồng không được, Bảo cùng đàn em vác dao, mã tấu đập phá quán karaoke ở quận 12, TPHCM.
Gắn mác người đàn ông thành đạt để lừa đảoĐể các bị hại tin tưởng, Quốc (ở Đà Nẵng) tạo cho mình vẻ ngoài thành đạt, mối quan hệ rộng, có tài sản "khủng" ở Đà Nẵng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Hoãn phiên xử nhóm người bịt mặt vây bắt "con nợ" ở Hà NộiAnh Nguyễn Văn H. cầm của Phạm Văn Kiên 200 triệu đồng chưa trả nên Kiên rủ nhóm bạn đeo khẩu trang, cầm các đoạn mía đứng ở các ngả đường khu vực chùa Văn Điển (Hà Nội) để vây bắt "con nợ".
Bạn đọc giúp đỡ góa phụ mắc ung thư hơn 200 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh chị Như Quỳnh không may mắc bệnh ung thư vú, con gái bị viêm cột sống thắt lưng phải chữa trị lâu dài, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng.
Người phụ nữ thất nghiệp lừa xin việc cho 200 ngườiVới thủ đoạn giới thiệu mình có quan hệ rộng, có thể xin việc làm với mức thu nhập ổn định, Thanh đã lừa đảo khoảng 200 người, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹNgoài chia sẻ nỗi đau với em Tuyết, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 320 triệu đồng tới hai mẹ con chị Duyên.
Hơn 200 triệu đồng đến với hai chị em mồ côi bố ở Hải DươngCảm thương hoàn cảnh éo le của chị em ruột Phạm Thu Hiền và Phạm Quang Hòa trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng.
Dưa rớt giá thê thảm: Lỗ nặng, "trắng tay" vẫn bị “xin đểu”, ép giáDưa hấu rớt giá mạnh do thị trường Trung Quốc không tiêu thụ nên nông dân trồng dưa gặp nhiều khó khăn, có hộ lỗ vốn hàng chục triệu đồng. Không những thế, người trồng dưa hấu Phú Yên tiếp tục gặp phải nạn “xin đểu”, ép nông dân bán dưa với giá thấp.
Xử lý nhóm côn đồ chuyên “xin đểu” o ép người trồng dưaSự xuất hiện nhiều băng nhóm, núp bóng thương lái đòi bảo kê, ép buộc nông dân bán dưa hấu với giá rẻ, đã gây khó khăn cho người trồng dưa ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Nắm được tình hình này, mới đây Công an huyện Sông Hinh đã tiến hành vây bắt và ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ này.